Liverpool tiếp tục 'hút máu' Porto
Chỉ vài tháng sau khi có được Luis Diaz từ Porto, Liverpool lại chuẩn bị thêm một bao tải tiền khác để thuyết phục đối tác nhả Otavio.
Otavio không phải một cầu thủ xa lạ với bóng đá Bồ Đào Nha nhưng mới chỉ nổi gần đây trong con mắt người hâm mộ châu Âu. Tiền vệ công 27 tuổi là người đã mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của Bồ Đào Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết play-off giành vé vớt tới World Cup 2022.
Chính bàn thắng này khiến tên tuổi Otavio lên như diều gặp gió. Chuyển đến Porto từ Internacional vào năm 2014, Otavio bị cho đi mượn ở nhiều nơi trước khi giành được suất đá chính từ mùa 2016/17. Cho đến nay, Otavio đã ra sân 228 lần và ghi 24 bàn cho Porto.
Tính riêng mùa này, Otavio đã ghi 5 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường cho gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha. Ở cấp ĐTQG, Otavio có trận ra mắt Selecao châu Âu vào năm 2021 và cho đến nay đã chơi 3 trận, ghi 2 bàn.

Chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của Otavio, Liverpool đã lập tức nhập cuộc chỉ vài tháng sau khi chiêu mộ Diaz. Đây là thời điểm hàng công của The Reds đang khá chật chội khi có tới 5 ngôi sao, nhưng Liverpool phải chuẩn bị dần cho viễn cảnh Mane và Salah có thể ra đi.
Diaz đã hòa nhập rất tốt càng thúc đẩy Liverpool tiếp cận Otavio và tái hợp hai người ở Anfield. Theo tờ A Bola, phí giải phóng hợp đồng của Otavio với Porto là 50 triệu bảng.
Tuy nhiên, Liverpool sẽ không dễ dàng có được cầu thủ tấn công đa năng này khi cả MU và Newcastle cũng đều quan tâm. Đội bóng nguy hiểm nhất là Chích chòe khi có sự hậu thuẫn từ túi tiền không đáy của những ông chủ Ả-rập Xê-út.
- "Vua cùi chỏ" Thái Lan quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
- BLV Quang Tùng khuyên Quang Hải không nên về dự AFF Cup
- VAR rất khó được áp dụng tại AFF Cup 2022
- ĐT Việt Nam mất trụ cột quan trọng tại AFF Cup 2022
- Thái Lan chốt xong sân đá AFF Cup sau khi phải "nhường sân" cho Justin Bieber
- Thái Lan khó thi đấu trên sân nhà Rajamangala tại AFF Cup vì...Justin Bieber
- Malaysia và Indonesia nhập tịch sao khủng châu Âu, quyết đấu ĐT Việt Nam
- Báo Thái Lan: “ĐT Việt Nam nằm ở bảng tử thần”
- HLV Thái Lan thừa nhận Việt Nam mạnh nhất, gửi lời "cầu cứu" tới Chanathip
- Tổng thư ký VFF lên tiếng về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022