Nhận định vui Man Utd vs Chelsea: Khi chú bé đần 1 đại chiến chú bé đần 2

Cả MU và Chelsea đều nhận được sự kỳ vọng lớn đầu mùa giải khi tiêu tốn không ít tiền trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ các ngôi sao. Tuy nhiên lối chơi và kết quả trên bảng xếp hạng hiện tại của cả hai lại khiến người hâm mộ không khỏi ngao ngán.

Hãy nói về "chú bé đần" Chelsea trước. Giống như chàng trai cầm được tay cô gái mình thích nhưng không biết làm gì sau đó, Chelsea luôn bối rối sau khi có một trận đấu để đời. Họ hòa trong thế thắng trước Liverpool xong thua West Ham 1-3. Họ để Arsenal cầm hòa nuối tiếc, nhưng gục ngã dễ dàng trước Brentford sau đó. Họ đá như rồng như phượng trước Tottenham và Man City, nhưng lại bại trận tức thì trước Newcastle.

Đáng chú ý, các trận thua của Chelsea đều dính dáng đến thẻ đỏ. Họ thua Villa, Newcastle trong thế thiếu người. Nhưng đến khi mất người trong trận đấu gần nhất với Brighton, họ lại thắng. 

Phong độ của Chè xanh cũng vô cùng thất thường. Họ có thể thi đấu tưng bừng để cầm hòa Man City hùng mạnh 4-4, đánh bại Tốt gà 4-1 ngay trên sân khách, nhưng cũng có thể thua các đối thủ dưới cơ như Brentford hay Villa. Những thất bại này thường ít đến từ những sai lầm chiến thuật mà đa số đến từ những pha “tấu hài” của các cá nhân.

Chính vì thế, về cơ bản, rất khó để đoán việc Chelsea sẽ "trưng" bộ mặt nào trước Man United. Vì họ là 1 tập thể trẻ, mà người trẻ thì thích làm trò "khùng điên".

Trong khi đó, để lấy ví dụ về một rạp xiếc, các bạn có thể kể tên M.U. Đây là một đội bóng nhìn đâu cũng thấy loạn. Một đội bóng thua cả 3 đối thủ tại vòng bảng Champions League, từ yếu như Copenhagen đến mạnh như Bayern thì không nên nghĩ đến việc dự vòng knock-out. Còn ở đấu trường quốc nội, chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của M.U cũng bị chặn đứng, khi bị Newcastle cho thấy đội nào mới là United đích thực. 

Phòng thay đồ thì chia rẽ như Lương Sơn Bạc nhận quyết định chiêu an. Sancho ngồi riêng ở 1 góc. Rashford và Martial trở thành hình ảnh các phụ huynh không muốn con cái noi theo vì sự lười biếng. McTominay đá mãi không thấy khôn lên, thậm chí bị chính fan M.U chế giễu là sức con trâu nhưng đầu con ***. Onana thì liên tục cho thấy cụt tay cũng vẫn có thể làm thủ môn cho MU.

Cuối cùng, dù chiếc ghế của Ten Hag không phải ghế massage, nó lại đang rung bần bật sau chuỗi trận bết bát. Trớ trêu ở chỗ, sức ép lại đến từ chính đám học trò "ăn hại" vừa đề cập ở trên. Chưa biết bạn nào đang chủ mưu bẻ ghế thầy Mười khó, nhưng rõ ràng khi nội bộ đang đấu đá thì không ai tập trung để thi đấu được dù cho HLV có là Pep trọc.

Về lực lượng 2 đội, nếu ví Chelsea như bệnh viện Bạch Mai thì Man United cũng phải tầm cỡ bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi đội bóng thành London không có sự góp mặt của Chukwuemeka, Chalobah, Fofana, Chilwell, Nkunku hay Lavia vì chấn thương, Diallo, Eriksen, Evans, Mount, Martinez, Casemiro và Malacia cũng đang gặp vấn đề tương tự. Không dễ để cả 2 đội thi triển lối đá tốt nhất với lực lượng què quặt như vậy.

Xét trên thành tích đối đầu, trong 7 lần đụng độ kể từ năm 2020 tới nay, M.U và Chelsea mỗi đội giành được 1 chiến thắng, còn lại là 5 lần các bên bất phân thắng bại. 

Nhà cái đang để MU +0.25 và tài xỉu là 2.75, cho thấy Chelsea được đánh giá cao hơn một chút dù phải thi đấu sân khách. Với việc những Rashford, Martial đi bộ gãi đít nhiều hơn là chạy, Antony quay compa đến chóng mặt thì rất khó để M.U có thể ghi được nhiều bàn thắng. 

Phía Chồn xanh, tiền đạo chủ lực Nicolas Jackson vẫn coi khung thành là một điều gì đó bí hiểm chưa thể giải mã. Mudryk vẫn là chú báo trên hàng công khi chỉ thấy nhanh mà chưa thấy đầu ra, còn Sterling thì sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt.

Chính vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng và bất phân thắng bại. Kết quả 1-1 hoặc 0-0 đều sẽ làm hài lòng cả hai trước khi bước vào giai đoạn Boxing day đầy khốc liệt của Ngoại hạng Anh.

 Anh Quân