Trọng tài tước penalty, rút thẻ đỏ với chủ nhà Singapore
Chủ nhà Singapore đã gặp liên tiếp bất lợi khi không được hưởng phạt đền lẫn mất người ở giai đoạn cuối hiệp 1 trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia.
Hiệp 1 trận bán kết lượt về giữa Singapore và Indonesia đã xuất hiện những tình huống nóng sau quyết định của trọng tài chính Qasim Al Hatmi. Cụ thể ở phút 42 của trận đấu, từ tình huống phản công, Song Ui-young chuyền bóng cho Suzliman dứt điểm nhưng thủ thành Indonesia đã cản phá xuất sắc.
Ngay sau đó, Amy Recha của Singapore băng vào. Cầu thủ Indonesia lao vào ngăn cản và phạm lỗi với Recha. Tuy nhiên, trọng tài Qasim Al Hatmi đã không thổi phạt đền cho đội chủ nhà AFF Cup 2020.

Bất lợi của đội chủ nhà Singapore chưa dừng lại ở đó. Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, trọng tài Al Hatmi rút thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu với trung vệ Safuwan. Theo thông tin có được, Safuwan va chạm với cầu thủ Indonesia ngay trước mắt trọng tài Al Hatmi. Vị trọng tài người Oman đã nhắc nhở anh nhưng trung vệ Singapore tiếp tục có phản ứng. Điều đó dẫn đến việc Safuwan phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời khỏi sân.
BLV Quang Huy nhận định: “Singapore đã ức chế tâm lý sau khi không được hưởng penalty ở phút 42. Tôi cho rằng Singapore có thể được hưởng phạt đền”.
Có một điểm đáng chú ý là ngay sau khi thiệt quân, Singapore lại ghi bàn gỡ hoà 1-1 trước Indonesia. Nhưng sang hiệp 2, đội chủ nhà AFF Cup sẽ chỉ còn chơi với 10 người.
- ĐT Việt Nam chỉ ngang hàng Thái Lan ở BXH Elo bóng đá
- Quang Hải có nguồn động lực lớn khi trở lại Pau FC
- HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ quê nhà sau trận thắng Ấn Độ
- ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau chiến thắng tưng bừng trước Ấn Độ
- Báo Ấn Độ: ĐT Việt Nam thăng tiến chóng mặt, vượt xa trình độ đội nhà
- Báo Trung Quốc đánh giá sức mạnh của ĐT Việt Nam vượt qua cả đội nhà
- HLV Ấn Độ tiết lộ nguyên nhân thất bại tan nát trước ĐT Việt Nam
- HLV Park Hang-seo chưa hài lòng sau chiến thắng: “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới”
- Ngày "chơi bóng" đúng nghĩa của Quang Hải
- Văn Quyết lại nổ súng, ĐT Việt Nam dễ dàng vùi dập Ấn Độ